“Nếu không thể sinh con, hãy nhường chỗ cho người khác!”
Anh là một người chồng lý tưởng, không cờ bạc, rượu chè hay lăng nhăng, luôn yêu thương và quan tâm đến vợ. Anh thường đưa vợ đi ăn sáng và giúp đỡ việc nhà. Chị là một người vợ chu toàn, nhưng hai năm kết hôn, họ vẫn chưa có con, khiến chị buồn phiền và lo lắng, trong khi anh thì sốt ruột. Bố mẹ chồng cũng thúc giục. Khi chị đi khám, phát hiện mình khó có con, chị rất buồn và mất ăn mất ngủ. Chẳng bao lâu sau, chị nghe tin anh có bồ, nhưng anh chối và bố mẹ chồng bênh vực. Chị tạm bỏ qua, nhưng trong lòng luôn lo lắng. Mọi thứ tưởng như viên mãn nếu không có chuyện con cái.
Hai năm hôn nhân không con cái, chị phát hiện chồng nhắn tin với một cô gái khác, hứa hẹn sẽ cưới cô ta và cho cô ta một đứa con. Chồng chị thản nhiên nói rằng nếu chị không chấp nhận, anh sẽ tìm người khác. Chị đau đớn và tức giận khi chồng bạc tình, trong khi chị vẫn đang cố gắng để có con. Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng khi chị chỉ trích sự vô trách nhiệm của anh, còn anh thì gào lên chê bai khả năng làm mẹ của chị.
Chị chết lặng sau câu nói đó, không thể khóc nổi. Vài hôm sau, chị tình cờ gặp cô ta ở quán café gần công ty chồng. Khi chồng chị đến, anh tưởng chị đang gặp cô bé, nên xông đến chắn trước mặt cô ta. Cô ta phản ứng, bảo chồng chị ra ngoài để nói chuyện với chị. Chị cảm thấy căm ghét cả hai, liền hất cốc cà phê nóng lên họ. Về nhà, bố mẹ chồng khuyên chị về nhà ngoại một thời gian cho tình hình dịu xuống. Không muốn nhìn mặt chồng, chị lập tức xách vali về nhà ngoại. Nhưng đêm đó, chồng chị dẫn cô ta về và ngủ lại trong phòng vợ chồng họ. Bố chồng chị còn ra phường báo cáo rằng con dâu bỏ nhà đi. Khi biết chuyện, chị hỏi bố chồng lý do làm vậy, vì trước đó chị luôn kính trọng ông.
Ông chồng cũ tỉnh bơ nói rằng bạn bè có quyền đến nhà, bố mẹ không thể cấm, và việc chị chuyển đi thì bố phải khai báo hộ khẩu. Sau khi nghe giải thích, chị quyết định buông tay vì hiểu rằng cả hai đều mong muốn có con. Chị ra đi nhẹ nhàng và sau hơn một năm ly hôn, chị tìm được một người đàn ông Canada yêu thương chị thật lòng, đã từng trải qua hôn nhân và có con gái 12 tuổi. Với suy nghĩ phóng khoáng, anh không để tâm đến quá khứ của chị, và họ không gặp rắc rối gì về mối quan hệ “mẹ ghẻ con chồng”. Đến nay đã tròn 3 năm, chị không biết chồng cũ sống ra sao hay đã có con với cô gái đó chưa.
Sau chuyến công tác, anh đưa chị về nước để chữa bệnh và định cư. Hiện tại, họ đã có một cô con gái xinh xắn. Chị rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và mong chồng cũ cũng tìm được hạnh phúc.


Source: https://afamily.vn/co-khong-de-duoc-thi-tranh-sang-mot-ben-cho-nguoi-khac-de-ho-2014041104431772.chn